Những tình huống dở khóc dở cười trong ngày trọng đại của các cô dâu
Sau hơn 3 năm yêu nhau, Vân và Thành lên kế hoạch cưới trong 6-7 tháng. Tuy nhiên, vào ngày cưới, họ phải đối mặt với những tình huống dở khóc dở cười. Hai tuần trước ngày cưới, Vân nghĩ rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ cần mời thêm bạn bè. Nhưng bất ngờ, Thành gặp tai nạn nhỏ khi đi qua chợ. Anh đã bị ngã khi tránh một con lươn nằm trên đường, để lại hậu quả ảnh hưởng đến ngày trọng đại của họ.
May mắn là anh không sao, chỉ bị thương ở chân phải do xe máy đè lên, phải khâu gần chục mũi, khiến anh không thể đi lại. Đến ngày cưới, anh chỉ mới nhúc nhích được. Dù đau đớn và phải đi cà nhắc, anh vẫn không muốn hoãn đám cưới vì mọi thứ đã chuẩn bị xong. Trong suốt buổi tiệc, anh phải đi tiếp gần 40 bàn khách, trong khi bạn bè và gia đình vừa trêu chọc vừa cười về việc anh lấy vợ đại gia mà lại phải đi cà nhắc.
Vân cảm thấy vừa buồn cười vừa thương chồng vì chân anh vẫn đau sau đám cưới, phải đi lại nhiều. Chân đi cà nhắc của anh đã gây ra một sự cố khác: khi đeo bông tai cho Vân, anh vì đau và run nên làm rơi chuôi bông tai. Mọi người tìm kiếm nhưng không thấy, may mắn mẹ Vân đã đưa chuôi bông tai của mình cho chồng lắp vào. Cuối cùng, khi dọn dẹp, một người trong gia đình đã tìm ra chuôi bông tai rơi sát tường. Vân cười hạnh phúc khi nhớ lại sự việc.
Vân chia sẻ rằng ngày cưới là một kỷ niệm khó quên đối với mọi phụ nữ. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, các cô dâu vẫn nên sẵn sàng đối mặt với những tình huống bất ngờ. Chỉ cần chủ động xử lý, ngày vui vẫn trọn vẹn. Những sự cố này hiện giờ trở thành kỷ niệm đáng nhớ của vợ chồng Vân. Cũng như Hạnh và Khiên, trong ngày cưới của họ, nhiều sự cố bất ngờ đã xảy ra. Ngay trước ngày cưới, Hạnh đã gặp phải sự cố nhỏ khi bị trật ngón tay, khiến mọi thứ thêm phần khó khăn.
Dù đã uống thuốc kháng sinh nhưng mình vẫn không khỏe. Ngày đăng ký kết hôn, mình phải cố gắng lắm mới ký tên được, còn đùa chồng rằng có thể trời không muốn cho hai đứa cưới nhau. Đến ngày rước dâu, trời đổ mưa to ngay lúc chuẩn bị đưa dâu. Dù đã vái lạy tổ tiên, khi họ nhà trai sắp rút quân thì trời lại mưa như trút. Mưa kéo dài suốt giờ rước dâu, mọi người phải đội mưa về nhà trai. Để không ướt, bạn bè khuyên mình và chồng cởi hết váy áo để mặc đồ thường. Mình nghe lời và thay đồ. Cuối cùng, xe đón dâu mất gần 2 tiếng mới đến nhà chú rể, nơi đã có họ nhà trai đứng chào đón.
Trời ngớt mưa và nắng lên, cô dâu chú rể xuống xe trong trang phục thường và nhanh chóng vào nhà thay đồ đẹp để đón khách. Mưa bất ngờ khiến họ vừa vui vừa vội. Khi đến nhà trai, họ chỉ kịp thay váy áo trước khi ra tiếp khách. Tưởng mọi việc suôn sẻ, nhưng khi mẹ chồng đeo kiềng vàng cho Hạnh, sự cố lại xảy ra.


Source: https://afamily.vn/su-co-do-khoc-do-cuoi-trong-ngay-cuoi-cua-cac-co-dau-2014050902511659.chn